Áp lực càng ngày càng nặng hơn đối với bà Thủ hiến Gladys Berejiklian vì việc tham nhũng của người tình cũ

Bà Gladys Berejiklian và cựu dân biểu Daryl Maguire

Chỉ vài ngày sau khi người tình bí mật của Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian được tiết lộ, cựu dân biểu Tự Do, Daryl Maguire, từng là dân biểu của vùng Wagga Wagga, sáng nay đã thú nhận nhiều hành vi tham những trước trước ủy ban điều tra tham nhũng.

Hôm nay và ngày mai, người tình cũ của bà Berejiklian phải trả lời trước Ủy Ban Độc Lập Chống Tham Nhũng (the Independent Commission Against Corruption) gọi tắt là ICAC nhiều câu hỏi liên quan đến những hành vi mờ ám của ông trong lúc làm dân biểu.

Trong giờ đầu tiên của buổi điều tra sáng nay, ông Maguire nhìn nhận đã sử dụng văn phòng của ông ở quốc hội để làm môi giới cho các chuyện làm ăn riêng, bao gồm nhận tiền mặt để giúp các hợp đồng thương mại và làm trung gian để giới thiệu các thương gia Trung Quốc cho các chính giới của Úc.

Các chứng cớ từ ông sẽ quyết định số phận chính trị của bà Berejiklian, chưa chắc bà có thể vượt qua cơn khủng hoảng này. Trong hai ngày qua bà đã bị các dân biểu đối lập trong quốc hội và truyền thông báo chí tấn công tới tấp.

Áp lực càng lúc càng gia tăng lên bà Thủ hiến về mức độ mà bà biết đối với các việc làm gian dối của của ông Maguire. Bà Berejiklian phủ nhận là bà hoàn toàn không biết về chuyện làm ăn riêng của ông Maguire, nhưng các cuộc điện thoại của giữa bà và ông Maguire đã được bí mật thâu lại cho thấy là bà biết chuyện làm của ông nhưng chưa xác định được là bà biết tới mức nào.

Những gian dối của ông Maguire bao gồm ông Maguire làm môi giới để bán một lô đất rất lớn ở vùng miền tây của Sydney, gần phi trường mới của Sydney, chỉ riêng việc này ông đã kiếm được tiền “commission” lên đến $690,000. Đối với các chính trị gia, việc môi giới như thế này hoàn toàn phạm pháp. Bà Berejiklian phủ nhận là bà không biết về “deal” mua đất này nhưng bà nhìn nhận là bà biết ông Maguire lúc đó đang nợ một số tiền là $1.5 triệu phải trả gấp.

Trong cuộc điện thoại thâu được, bà Berejiklian nói với ông Maguire rằng bà không muốn biết những chi tiết về “deal” của ông, có một đoạn bà nói: “I don’t need to know about that bit” (Tôi không cần biết về điểm đó).

Sáng nay, tờ Sydney Morning Herald cho biết là bà Berejiklian đã từng gặp hai thương gia có nhiều tiền án phạm tội (criminal histories) theo lời đề nghị của ông Maguire sau khi các bộ trưởng của bà (racing and gaming ministers) từ chối gặp.

Tờ The Australian cũng đưa một tấm hình cho thấy là bà Berejiklian đã không thành thật trong lời khai của bà trước ủy ban ICAC khi bà nói rằng bà hoàn toàn không hề biết một nhà xây cất (property developer) nổi tiếng ở Sydney, Iwan Sunito. Tên của ông này đã được nhắn tới trong những cuộc nói chuyện giữa bà với ông Maguire.

Ngoài việc mua đất trên, ông Maguire còn làm môi giới cho nhiều thương gia Trung Quốc muốn đầu tư vào Úc và muốn ông giới thiệu họ cho các chính giới Úc.

Mặc dầu các dân biểu của Liên Đảng ở NSW và Liên Bang đang bệnh vực bà Berejiklian nhưng có vẻ như bà khó “sống sót” được lần này.

Related posts